Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: vô tác

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con thấy có một câu hỏi người ta hay đặt ra, đó là “Đã biết vô thường sao còn khổ đau?” Con lại thấy trong sách Khai thị thực tại, Sư Ông hay nhắc đến nỗ lực của bản ngã muốn chấm dứt khổ đau theo hướng “hữu-tướng-tác-cầu”, tưởng là sẽ được an lạc vĩnh cửu nhưng thật ra chỉ chuyển từ trạng thái vô thường này sang trạng thái vô thường khác. Đây thật là một câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi trên ạ! Nguyện Chư Phật hộ trì Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con có hai vấn đề thắc mắc mong Thầy giảng giải dùm con: 1. Nhất niệm thanh tịnh của người niệm Phật có phải là tri kiến thanh tịnh không? 2. Vô tướng tâm giải thoát là tâm không trụ vào bất cứ tướng nào. Vậy chữ tướng này có nghĩa là gì ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, con không hiểu rõ “không, vô tướng, vô tác”, xin sư ông cho con thí dụ để dễ hiểu hơn ạ. Con kính chúc sư ông được nhiều sức khỏe và an vui.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư cho con hỏi Không, Vô tướng, vô tác là gì ạ, con tìm hiểu trên internet mà không ra.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi thế nào là được không tướng ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con không tu thiền định nhưng khi con nhìn thấy ảnh một người chẳng hạn. Thì tâm con liền thấy rằng người đó là không, không là gì cả. Thưa thầy điều đó có nghĩa là gì ạ. Có phải con bị kẹt trong vô sắc không thưa thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy cho con hỏi, pháp môn thiền diệu pháp liên hoa là gì? Khi thiền dùng khí prana để mở 6 căn chứng sắc tức thị không là đúng với chánh pháp không thưa thầy? Tại vì con thấy dạo này trên facebook chia sẻ nhiều quá nhưng con ko dám tập! Mô Phật.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con hay nghe Thầy giảng, có khi Thầy nhắc đến tâm vô nhân. Con có thử tìm trên mạng xem tâm vô nhân là thế nào nhưng đọc khó hiểu quá. Con mong Thầy nói đơn giản cho con biết rõ hơn về tâm vô nhân. Người bình thường có suy nghĩ và tạo tác thì không thể có tâm vô nhân phải không ạ? Vậy người thế nào là có tâm vô nhân thưa Thầy? Là người không được tỉnh táo hay sao ạ? Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin hỏi về như lý tác ý. Con hiểu rằng như lý tác ý là hướng tâm đúng vào sự thật khi thấy các pháp tức là hướng tâm vào thân thọ tâm pháp để thấy đúng như nó đang là. Tuy nhiên có người nói rằng như lý tác ý là hướng vào nguồn cội tức là hướng vào hư không (vô tướng) vì vô tướng là nguồn gốc sinh ra hữu tướng. Mong Thầy từ bi cho con sáng tỏ điều này. Tạ ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời