Câu hỏi:
Con kính chào thầy ạ. Con là Huy, 32 tuổi, hiện là kỹ sư nhà máy nhiệt điện. Cơ duyên con biết đến thầy là khi tiếp xúc với cuốn sách Thực Tại Hiện Tiền và Sống Trong Thực Tại. Con nhận ra được nhiều bài học cho đời sống tâm linh của mình. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ. Con có một câu hỏi về em trai út. Phan Xuân Long, sinh năm 1995, có dấu hiệu bệnh trầm cảm từ năm 2018, rồi giờ là bệnh hoang tưởng từ 2020 đến nay. Em thích ngủ ngày, thức khuya, ít tiếp xúc với người khác, mặt nhận thức về vấn đề xung quanh bị hạn chế. Con tin vào nghiệp và tin vào nhân quả. Gia đình con đưa em đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra nhưng đến là em đòi về, thuốc chỉ uống vài ngày là không chịu uống nữa. Thầy cho con hỏi con phải làm gì lúc này để em con có thể tỉnh táo để làm chủ trí óc, bản thân mình trở lại. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời