Câu hỏi:
Con chào sư. Hôm qua con có hỏi sư 3 câu, và đáp án của sư là con biết nó là được chứ đừng hỏi làm sao để thay đổi nó (nếu con hiểu sai sư chỉnh lại giùm con nhé). Đọc xong câu trả lời ấy con vẫn không cởi bỏ được bức bách trong lòng. Con không hiểu nếu chỉ biết nó tồn tại thôi mà không làm gì rồi để bản thân cứ ngày càng lụn bại thì tốt thế nào được. Giống như mình biết nguy hiểm đang cận kề mà mình ko tự hỏi ‘làm sao để thoát ra’ mà cứ đứng yên đó thì không phải chết rồi sao? Ngay cả Đức Phật khi xưa cũng không phải tự hỏi ‘làm sao để thoát khỏi khổ đau’ rồi ngài mới đi tìm cách thoát khổ sao ạ? Nên tại sao con lại không nên hỏi ‘làm sao để…’ như sư nói? Nếu sư có thể giải thích rõ hơn thì sư giải thích giúp con nhé. Con cảm ơn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời