Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, làm sao để trở thành một người không còn sợ hãi bất kì một điều gì trên đời ạ? Kính tri ân Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChỉ khi trở thành cục đá. Không phải không sợ hãi bất cứ điều gì ở đời, mà là không tham ưu hoặc bám víu bất kỳ điều gì ở đời, vì không sợ gì hết thì thật quá lỳ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon mới nói là “nếu vãng sanh ngay con cũng không sợ” sao còn hỏi Niết-bàn bao xa, và thiết tha mong vãng sanh làm gì nữa? Như vậy tốt nhất đừng tạo ra thời gian thì sẽ không sợ hãi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con nên đến gặp sư ông để sư ông hướng dẫn cho con đi tìm chỗ xuất gia.
2) Tâm vững thì không sợ hãi mộng mị. Muốn vậy cần thường chánh niệm tỉnh giác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon thấy và làm như vậy là tốt, không cần kết luận đúng hay sai, cứ sống trung thực để khám phá, phát hiện sự thật là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSợ là do tưởng tượng, người ta thường nhìn sự vật rồi tưởng là, cho là nguy hiểm và sinh ra sợ bị hại. Nhưng chính sợ tai hại lại chiêu dụ sự tai hại. Như sợ chó sẽ bị chó sủa. Người chánh niệm tỉnh giác, ít tưởng tượng, có hiểu biết, có tâm từ sẽ không sợ hãi điều không đáng sợ hãi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông tham sân si thì tuyệt quá rồi đâu cần thêm bớt gì nữa!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là con hành động theo lý luận của lý trí tục đế. Còn ngài Punna chịu đến với dân xứ Sunàparanta rất hung dữ mà không sợ bị chưởi, bị đánh, bị chém, bị giết nên được Phật khen, và với tâm như vậy khi đến đó ngài Punna lại được dân chúng đón tiếp nồng hậu.
Đức Phật cảm thắng Dạ-xoa Alvaka, voi Nàlàgiri và khi vào một hoàng thành khất thực dù bị dân chúng chưởi rủa Ngài vẫn tới đó 7 ngày cho đến khi họ hết mắng nhiếc chứ không đi nơi khác theo lời đề nghị của A-nan. Chịu đòn hoàn toàn khác với sức mạnh vô uý.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay! Ứng xử như vậy thật hiếm người làm được, đó là biểu hiện của bi, trí và dũng. Thưở xưa đức Phật cũng với trí tuệ và từ-bi-hỷ-xả đã hàng phục được voi say hung dữ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời