Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông xin sư ông cho con được biết về quá trình của vô thức Và quá trình của hồi tưởng ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTiềm thức Bhavanga hay A-lại-da thức là kho chứa vô thức những chủng tử được huân tập và sao lưu từ những tiến trình tâm-sinh-vật lý qua tiếp xúc căn-trần.
Hồi tưởng là nhớ hoặc tìm lại những trữ liệu đã được sao lưu từ những tiến trình tâm-sinh-vật lý chứa trong kho vô thức Bhavanga hay A-lại-da thức ấy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhác nhau.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên mọi cái biết đều xuất phát từ tánh biết. Tánh biết là siêu thức có thể biểu hiện qua ý thức, tiềm thức và vô thức.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrên bình diện hữu thức của lý trí thì con hiểu nên có vẻ như vượt qua được, nhưng trên mặt vô thức của tình cảm thì nó vẫn còn ẩn sâu bên trong nên khi chạm phải phương diện này nó lại được khơi dậy. Mỗi lần có cảm xúc đó con chỉ cần trọn vẹn cảm nhận nó thôi thì dần dần nó sẽ tự hoá giải.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCũng còn tuỳ trường hợp. Khi con nói mà con biết con nói gì thì vẫn có ý thức. Nhưng vì có nhiều dạng ý thức như ý thức trực nhận không qua suy luận, ý thức xử lý qua phân tích so lường v.v… nên con mới thấy khác nhau đó thôi. Chỉ trong trường hợp con vô tình nói theo thói quen quán tính thì mới vô thức thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Con thấy rất đúng. Thầy thường nói ý thức tuỳ đối tượng mà sinh diệt nhưng tánh biết thì không sinh diệt. Ý thức chủ quan tạo nên tập khí, những che lấp, những trói buộc nên chỉ khi ý thức lặng đi (tri kiến thanh tịnh) thì tánh biết liền hiển lộ. Ngay đó con nhận ra tánh biết luôn soi sáng một cách tự nhiên vô tâm – không cần dụng công, dụng ý như ý thức của bản ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKnowing mind đúng là tâm thấy biết. Tính chất của tâm là thấy biết, nó biểu hiện qua 6 thức thành 121 tâm thấy biết đối tượng 6 trần và nó cũng bao gồm cả những hoạt động của tiềm thức nên gọi là tướng biết. Sâu hơn và toàn diện hơn nó biết được cả hai mặt hữu thức và vô thức, nó âm thầm điều động mọi sự vận hành của thân tâm trong sự tương giao với hoàn cảnh như hoạt động của lục phủ ngũ tạng, của khí huyết, âm dương, hàn nhiệt v.v… gọi là tánh biết. Tướng biết thường ứng cho tục đế, tánh biết ứng cho chân đế, nhờ vậy bậc giác ngộ có thể sống trong chân đế mà không ngại tục đế.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên khi gây mê thì ý thức ngưng hoạt động do đó không biết theo nghĩa tục đế. Nhưng khi đó, những sự vận hành khác của cơ thể vẫn hoạt động và phản ứng chính xác, như tim vẫn đập, phổi vẫn thở, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu v.v… vẫn làm tròn nhiệm vụ trong một “hệ điều hành” rất thông minh sáng suốt. Như vậy, tánh biết vẫn điều hành mọi hoạt động một cách suôn sẻ mặc dù ý thức của con tạm thời ngưng hoạt động.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThức uẩn thu tóm các uẩn trên thành tâm tham… chẳng hạn, rồi đưa vào tàng trữ trong kho tiềm thức (bhavanga/alaya). Còn tánh biết chỉ chứng kiến mọi thứ xảy ra thôi.