Câu hỏi:
Nam-mô Phật-Pháp-Tăng Tam Bảo! Con kính đảnh lễ Sư Ông! Con xin Sư Ông chỉ dạy pháp tu cho người nữ đang mang thai và làm sao để con sinh ra được khỏe mạnh có phúc khí ạ. Con kính tri ân Sư Ông!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó chính là cái đức của người mẹ. Ngoài việc ăn uống điều độ theo thực dưỡng, làm việc thận trọng, nhẹ nhàng và môi trường sinh hoạt trong lành v.v… người mẹ cần có tinh thần vui vẻ, dịu dàng, định tĩnh, sáng suốt. Đừng để những cảm xúc, những thái độ tiêu cực như lo âu, sợ hãi, buồn phiền, nóng giận v.v… chi phối vì môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi chính là bản thân người mẹ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhật chỉ khai thị nguyên lý thôi, còn mỗi người phải tự mình khám phá sự thật nơi chính mình chứ cái gì cũng hỏi Phật, như mỗi ngày ăn bao nhiêu là đủ, đời sống vợ chồng như thế nào là đúng v.v… thì hèn chi Ma Vương phải thỉnh Phật Niết-bàn sớm là đúng rồi!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng. Cứ thực hành như thế cho đến khi nào người thân nói gì làm gì con đều biết rõ nhưng tâm vẫn hồn nhiên trong sáng thì con bắt đầu có thể chuyển hoá được họ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDuyên nghiệp vợ chồng, con cái là cơ hội học những bài học mà một người cần học để khám phá chính mình trong mối quan hệ gia đình, qua đó thấy ra sự thật và thoát khỏi ảo tưởng về mối quan hệ duyên nghiệp đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên nghe hoặc đọc Tuyển Tập Thư Thầy, trong đó có lá thư viết về “bệnh trách nhiệm”. Trách nhiệm là một đức tính, nhưng trách nhiệm quá mức cần thiết lại trở thành một sự trói buộc, một gánh nặng. Khi con gánh hết trách nhiệm, con không những tự làm khổ mình mà còn gây hại cho người khác khiến họ lười biếng và chỉ biết ỷ lại. Mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân và sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, không nên đảm đương trách nhiệm của người khác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười ta nói “Yêu là mù quáng” hay “Khi thương củ ấu cũng tròn” vì khi tiếp xúc với người yêu thường một kích thích tố có tên là adrenaline làm cho có cảm giác cái gì cũng tốt. Đó là lý do tại sao người ta nói “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Vì khi đụng chạm với thực tế, không bị adrenaline tạo ảo giác nữa mới phát hiện “Củ ấu không tròn” mà “Bồ hòn cũng chẳng méo”.
Thầy chỉ nói vậy để con tỉnh táo, sáng suốt trong tình yêu thôi, không có ý nói bạn con xấu hay tốt. Tất nhiên ai cũng có mặt tốt mặt xấu, sáng suốt để hiểu rõ nhau tốt hơn là thấy một chiều. Ngoài ra gia đình cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong việc xây dựng hạnh phúc hôn nhân, vì vậy cần ứng xử sao cho mọi người đồng thuận thì vẫn tốt hơn. Vậy con và bạn con nên bình tĩnh sáng suốt để ứng xử cho khéo léo với gia đình mới được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Kinh nghiệm làm mẹ mà chia sẻ với nhau thì quá tốt! Cảm ơn con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên tâm sự với chồng con để dễ cảm thông hơn, không bị hiểu lầm và cũng để chồng con dễ xử lý hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐiều này là tâm lý chung nên hầu hết người mẹ nào cũng vậy. Nhưng đây cũng là điều giúp con chiêm nghiệm về tính chất dính mắc của ý niệm “ta” và “của ta” mạnh như thế nào. Nó giúp con hiểu rõ chính mình và cuộc sống hơn.