Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con nghĩ đơn giản, từ bé tới lớn con sống vậy. Ai khó khăn thì con giúp, giúp được gì thì giúp. Ai thành công thì mình chúc mừng. Con rất thoải mái trong tiền bạc hay mọi thứ khi con có. Nhưng khi con chạm đáy, tới khi con phải học những bài học khó học nhất về đời thì vì sao, những người, có thể gọi là thân với con, biết con có khả năng, biết con có tài năng ở đời mà khi con gặp khó khăn nhất, họ không muốn giúp thì thôi, họ chỉ muốn dìm con xuống. Bài học này ở đời có lẽ lại là bài học mới với cuộc đời con. Mong Thầy khai thị.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời