Câu hỏi:
Con kính trình Thầy, Thưa Thầy, con muốn xin thỉnh sách 37 phẩm trợ đạo của Thầy thì con thỉnh ở đâu được ạ. Con cám ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy không có viết cuốn sách riêng nào về 37 phẩm trợ đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVì đó là thực tế mà mỗi người cần chánh niệm tỉnh giác để nhận ra, nếu không sẽ mải đắm chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc và cái đẹp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐây là vấn đề nhạy cảm thuộc về tín ngưỡng, mà đã là tín ngưỡng thì có hay không tuỳ theo niềm tin của mỗi người, và cả hai đều được tôn trọng theo luật tự do tín ngưỡng quốc tế. Vậy có hay không có, tin hay không tin là hoàn toàn tự do của con. Thầy thì tin ở câu “Tự tánh Di-Đà, duy tâm Tịnh Độ”. Vì bản tâm của mỗi người vốn thanh tịnh trong sáng mà đức Phật Gotama gọi là TÂM CHÓI SÁNG (Pabhassara Citta) đồng nghĩa với VÔ LƯỢNG QUANG (Amitābhā = A-di-đà). Do đó bản tâm của mỗi người vốn là vô lượng quang, chỉ cần hàng hàng ngày sống xả ly, ly tham, đoạn diệt bất thiện pháp thì có thể trở về với TÂM CHÓI SÁNG VÔ LƯỢNG QUANG nơi chính tâm mỗi người. Lúc đó có hay không có, tin hay không tin đều không khác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Không suy nghĩ có thể là trạng thái tâm định, có thể là tâm si hoặc tâm vô ký, có thể là tâm xả, có thể là trí tuệ, tuỳ theo trạng thái lúc đó như thế nào.
2) Không bỏ cũng không giữ trạng thái nào mà chỉ trọn vẹn thấy biết trạng thái đó đang diễn biến ra sao, đang sinh diệt thế nào như nó đang là thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTứ Niệm Xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ-đề, Bát Chánh Đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLục căn, lục nhập là để chỉ cơ cấu của thân tâm. Còn Ngũ Căn trong 37 phẩm trợ đạo là năm yếu tố giác ngộ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon vào Google gõ 37 phẩm trợ đạo sẽ có nhiều tài liệu để đọc và nghe.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon chịu khó nghe các pháp thoại thầy giảng, trong đó thầy nói nhiều lần về Tứ Như Ý túc này. Đại khái 4 yếu tố này giúp làm gì cũng thành công như ý: Ý muốn thích hợp, nỗ lực đúng mức, quyết tâm thực hiện, thấu hiểu chu đáo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Trong 37 phẩm trợ đạo Bát Chánh Đạo là chính, còn các pháp môn kia là những cách vận dụng khác nhau để thể hiện Bát Chánh Đạo. Thí dụ hành Tứ Niệm Xứ chính là thể hiện Bát Chánh Đạo.
2) Năm uẩn không phải là Tự Ngã mà là cái ngã ảo tưởng, do đó năm uẩn không thật. Nó như bức vẽ cảnh chứ không phải cảnh tự nhiên. Tự nhiên mới là bản chất thật của pháp được gọi là pháp tánh hoặc thực tánh pháp.