Skip to content
Your browser does not support the video tag.
Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
Trang chủ
Thư Viện
Expand
Kinh
Sách
Văn
Thơ
Tin Tức
Expand
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Tin Xây Dựng
Tin Từ Thiện – Xã Hội
Tin Văn Hoá – Giáo Dục
Sinh Hoạt Thiền
Expand
Xây dựng
Sinh Hoạt Thiền
Danh Sách Hùn Phước
Expand
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Xây dựng Thiền viện ở Quảng Ngãi
Sử Liệu
Expand
Các Bậc Trưởng Lão
Các chùa Nguyên Thuỷ tại Tp.HCM
Các chùa Nguyên Thuỷ tại các tỉnh khác
Các chùa Nguyên Thuỷ tại hải ngoại
Pháp Thoại
Hỏi Đáp
Mục khác
Expand
Liên Kết Website
Expand
Các trang Phật giáo trong nước
Các trang Phật giáo hải ngoại
Triển Lãm
Expand
Nhiếp Ảnh
Thư Pháp
Hội Hoạ
Góc Thư Giãn
Expand
Chia sẻ
Suy ngẫm
Sống khỏe
Đường đến chùa Bửu Long
Liên Hệ
Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
Toggle Menu
Khóa giảng thứ 24 tại chùa Bửu Long của Thầy Viên Minh
Ngày 4B: Cố Chánh niệm thì càng mất Chánh niệm – 3 loại tùy thuận – Quân bình giữ Tục đế và Chân đế – Điểm khác biệt giữa Khoa học và Phật Giáo – Tin phải đối chiếu với Sự thật.
Ngày 4A: Tùy cơ ứng biến mà giúp người – Thiền định và Chánh định – Niệm Pháp – “Trong thấy chỉ thấy…” – Xin giới – Truyền giới – Chánh Niệm ứng dụng trong Tục đế và Chân đế – Diệt tận định – Thức tri hay Tuệ tri khi nói.
Ngày 3B: Đạo đức do con người đặt ra và Đạo đức do giác ngộ mà có – Mục đích của niệm Phật – Trong Thiền quán đã có đủ Giới Định Tuệ – Sự dính mắc và các cõi giới – “Chân lý chỉ có một” – Nghiệp – Tại sao phải hữu thức hóa vô thức – Bài thơ “Đến cuối con đường”.
Ngày 3A: Trình pháp – Nghe pháp rồi quên: Hiểu pháp qua lý trí chứ chưa chứng ngộ sự thật – Chỉ thấy chứ không thủ xả – Đối diện với cơn bệnh – Để lời nói có hiệu quả
Ngày 2B: Thấy đúng – Tùy duyên ứng xử để thấy ra sự thật – Chia sẻ về cuộc sống lành mạnh – Giúp người thân không phạm giới – Chọn trú xứ để ở tu – Cân bằng giữa đời và đạo
Ngày 2A: Chặt cây phải xin phép – Biết trước sự việc xảy ra (Linh tri) – Khi sử dụng phương tiện – Lựa chọn và Tùy duyên thuận pháp – Do trọn vẹn với mọi khoảnh khắc mà có tự do – Buông là không lệ thuộc vào gì cả – Không có cái ta ảo tưởng chứ không phải không có cá thể (là một chuỗi diễn biến)
Ngày 1B: Thấy đúng mới giải quyết đúng – Hóa giải tâm tham dục – Phòng bệnh hơn chữa bệnh – Để biết đúng hay sai – Đừng sợ phiền não, chỉ sợ không thấy phiền não đang diễn ra như thế nào – Sự tương đối của các hoạt động trong đời sống – Rung lắc khi ngồi thiền – “Trong thấy chỉ thấy…” có giống “vô cảm” không – Đức Phật không tự ghi lại Kinh điển.
Ngày 1A: Thiền là trọn vẹn tỉnh thức trong khoảnh khắc mình đang sống – Buông đối tượng để trọn vẹn với Pháp đang vận hành – Trong chân đế thì thấy biết là chính chứ không phải đối tượng.
← Quay lại tất cả pháp thoại
Xem tất cả album →
Scroll to top
Scroll to top
Trang chủ
Thư Viện
Toggle child menu
Expand
Kinh
Sách
Văn
Thơ
Tin Tức
Toggle child menu
Expand
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Tin Xây Dựng
Tin Từ Thiện – Xã Hội
Tin Văn Hoá – Giáo Dục
Sinh Hoạt Thiền
Toggle child menu
Expand
Xây dựng
Sinh Hoạt Thiền
Danh Sách Hùn Phước
Toggle child menu
Expand
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Xây dựng Thiền viện ở Quảng Ngãi
Sử Liệu
Toggle child menu
Expand
Các Bậc Trưởng Lão
Các chùa Nguyên Thuỷ tại Tp.HCM
Các chùa Nguyên Thuỷ tại các tỉnh khác
Các chùa Nguyên Thuỷ tại hải ngoại
Pháp Thoại
Hỏi Đáp
Mục khác
Toggle child menu
Expand
Liên Kết Website
Toggle child menu
Expand
Các trang Phật giáo trong nước
Các trang Phật giáo hải ngoại
Triển Lãm
Toggle child menu
Expand
Nhiếp Ảnh
Thư Pháp
Hội Hoạ
Góc Thư Giãn
Toggle child menu
Expand
Chia sẻ
Suy ngẫm
Sống khỏe
Đường đến chùa Bửu Long
Liên Hệ